(Lụm trên mạng)
Bắc Triều tiên, một thiên đường hạ giới
Có trời con, heo sữa, mới đăng quang
Có trời cha, heo nọc, thái thương hoàng
Vừa chầu quỉ vì dâm ô xả láng.
*
Thiên đường ấy, niềm tự hào của đảng
Quái thai từ xã nghĩa Mác Lê nin
Khiến năm châu thế giới phải tởm mình
Con chó dại có hàm răng nguyên tử.
*
Thiên đường ấy, nơi toàn dân làm chủ
Có phố phường đẹp đẽ để dòm chơi
Có lầu cao trăm trượng để trăng soi
Còn đại chúng rúc chui lều tăm tối.
*
Thiên đường ấy, bởi cha truyền con nối
Là quyền năng tuyệt đối với thần dân
Là ngọc hoàng ban bố mọi uy ân
Là triều đại muôn đời không thay đổi.
*
Thiên đường ấy, triệu con người chết đói
Có một bầy múa rối lượn tung tăng
Có những con người máy diện thời trang
Trình diễn ấm no, phỉnh phờ thế giới.
*
Thiên đường ấy, người dân đâu chẳng thấy
Bị dồn vào trong núi vắng rừng sâu
Giống hệt như Vẹm Cộng giấu nguỵ tù
Mỗi khi có phái đoàn vào thăm viếng.
*
Thiên đường ấy, Vẹm thèm tuôn nước miếng
Nơi an toàn cho ma quỉ yêu tinh
Không dân oan kiện cáo với biểu tình
Không trí thức đòi tự do dân chủ.
*
Thiên đường ấy, Vẹm xây còn dang dở
Chưa hoàn thành vì bận chiếm Miền Nam
Nay cố xây, nhưng gặp phải toàn dân
Đang phản kháng, đòi dựng nhà nhân bản.
*
Thiên đường ấy là thiên đường cộng sản
Từ Cu ba cho đến Bắc Triều Tiên
Đảng quang vinh hằng mơ ước tiến lên
Giấc mộng lớn của bác Hồ đại vỹ.
st
Ca dao về công nhân thời VC
Công nhân giai cấp tiền phong
Ăn đói, vác nặng, lưng còng mắt hoa
Một người làm việc bằng ba
Để cho lãnh đạo xây nhà xây lăng
Mọi người thi đua thật hăng
Để cho lãnh đạo ăn nằm thảnh thơi
Công nhân vợ ốm con côi
Lãnh đạo nhà đẹp, xe hơi bề bề
Bao giờ cho hết trò hề?
*
Dịch heo nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch đảng cho bà con vui.
Bao giờ dân có cái ăn?
Bao giờ Đảng chết để dân ăn mừng
Bao giờ Trọng Lú hết ngu
Xuống ngôi tổng bí nhân dân vui mừng
Ca dao. (ST)
Trở về => Thơ sưu tầm nhiều tác giả – HOME