Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 20


55288817-1269835021_ong-gia

1. BF LÀ GÌ? 



Một cậu bé nói với một cô bé:
– Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi:
– BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời:
– Nghĩa là Best Friend đấy. (Bạn tốt nhất)
Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
– Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
– BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
– Là Boy Friend đấy! (Bạn trai)
Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn, người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
– Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
– BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
– Là Babies’s Father. (Bố của các con)
Khi những đứa con lớn dần, nhìn vợ và những đưa con yêu quý, người đàn ông lại nói:
– Chúng mình là BF:
Người vợ tươi cười hỏi:
– BF là gì nữa đây anh?
Người chồng vui vẻ trả lời:
– Là Beautiful Family! (Gia đình tuyệt đẹp)
Khi họ già, cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,
ông lão lại nói với vợ:
– Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
– BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời một cách thần bí:
– Là Be Forever! (mãi mãi thuộc về nhau).
Khi ông lão hấp hối cũng nói :
– Tôi BF bà nha.
Bà lão trả lời với giọng buồn:
– BF là gì vậy ông??
Ông lão trả lời rồi nhắm mắt:
– Là Bye Forever! (Vĩnh biệt mãi mãi)
Vài ngày sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm
mắt, bà lão nói nhỏ bên mộ ông lão:
– BF (Beside Forever) nha ông. (Bên nhau mãi mãi)
Beside Forever
Beside Forever……. (Mãi mãi bên nhau!)
ST (Lụm trên mạng)

2. Dư Luận Viên 

Một em sinh viên kẹt tiền thuê nhà mà không tìm được việc làm thêm, nghĩ hết cách bèn xin vào nhóm Dư Luận Viên do Quang Lùn dìu dắt. Cậu ta vào ngay một STT phê phán Cộng Sản còm rằng:

– Chế độ Tư Bản người bóc lột người, đó là chế độ ăn cướp đất đai nhà cửa của dân, nên dân phải đứng lên tranh đấu!

Ngay lập tức có một comment trả lời từ một Chủ tịch tỉnh:
– Ê ! Mày xúi dân oan khiếu kiện à?

Nãy giờ Quang Lùn đứng sau lưng cậu DLV tập sự mới lên tiếng:
– Đừng động đến đất đai em à, đảng ta có cướp đất của dân đấy!

Cậu DLV tập sự xóa còm cũ ghi còm mới:
– Bọn Ngụy chúng mày bán nước, rước ngoại xâm về!

Lần này thì nhận còm trả lời từ Lê Đức Anh:
– Này chúng mày nói móc ai đấy?

Quang lùn xanh mặt:
– Xóa, xóa ngay, lãnh đạo ta bán nước đấy, đừng lộ bí mật hiệp ước Thành Đô.

Cậu DLV thực tập vẫn nỗ lực:
– Bọn ngụy chúng mày chạy qua Mỹ ăn bơ thửa sữa cặn!

Thế là Beo Hồng nhảy vào còm:
– Ừ tao chửi Mỹ nhưng tao thích hửi mùi Mỹ nên qua Mỹ sống đấy!

Cô Nguyễn Thanh Phượng cũng nhảy vào chửi:
– Ừ ba tao là thủ tướng, tao thích lấy con ngụy thích làm công dân Mỹ làm gì tao!

Quang lùn thấy vậy mặt tái xanh chân bủn rủn la lên:
– Mày xóa ngay cái còm này nhanh, con gái thủ tướng đang đu càng bám đít Mỹ đấy!

Cậu DLV tập sự xóa còm cũ ghi còm mới:
– 3 triệu một tháng tưởng nhiều lắm à ? Dí thèm làm DLV nữa!

Xong cậu ta quay sang Quang Lùn nói:
– Mày mà bắt tao xóa còm lần nữa tao đập chết mẹ mày nhé thằng mặt khỉ!

Toàn Quang.

(Lụm trên mạng)

3. Tôi Học Được Rằng 

Tôi học được rằng: Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng: Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng: Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng: Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng: Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng: Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng: Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng: Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng: Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng: Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm. Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng: Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Tôi học được rằng: Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng: Để “thành nhân”, thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Tôi học được rằng: Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Tôi học được rằng: Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng: Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng: Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi cũng học được rằng: Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu. Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn…

(Lụm trên mạng)

4. Ba điều sướng nhất. (Trích Cổ Học Tinh Hoa)

Ngày xưa, có ông lão cứ vui cười ca hát suốt ngày.

Thấy lạ, có người hỏi:
– Tại sao ông vui tươi mãi như thế?

Ông lão đáp:
-Trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu chó dê ngựa… Người là sinh vật cao nhất,
“Tối linh ư vạn vật”. Ta được làm người. Ấy là điều sướng thứ nhất.

-Trời sinh có người tàn tật, đui què. Ta được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai

-Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả. Ấy là điều sướng thứ ba

-Còn như sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được.
Ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn.

-Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình,
mắc mớ chi phải hỏi.

(Lụm trên mạng)

5. MẶT TRỜI BAN ĐÊM NGỦ CHO NÊN MÁT, BAN NGÀY THỨC CHO NÊN NÓNG ? 
(Lụm trên mạng)

CHUYỆN CÓ THIỆT 100%

Chuyện kể rằng, sau 30/4/1975 các trại tù cải tạo đông nghẹt người ! Trong một buổi lên lớp học tập “đạo-đức cách-mạng”, cán bộ lớn tiếng :
– “Các anh tưởng Mỹ của các anh ngon à? Đáp phi thuyền lên mặt trăng ư? Tôi báo cho các anh biết, các đồng chí Liên Xô vừa đổ bộ thành công lên mặt trời rồi đấy!”.
Phía dưới nào là tướng tá, bác sĩ, kỹ sư tủm tỉm cười ! Một bàn tay giơ lên:
– “À… Thưa cán bộ, mặt trời nóng bỏng thế kia, làm sao đáp phi thuyền lên đó được ạ?”.
Cán bộ trả lời ngay:
– “Này, đừng có mà thách đố trí khôn của bác và đảng nhé ! Mặt trời nóng thì nóng ban ngày ! Các đồng chí Liên Xô đáp phi thuyền lên đó vào ban đêm ! Hiểu chửa???”

Chuyện kể từ những cựu sĩ quan VNCH đã từng trải nghiệm qua trại “cải tạo” VC .

(Lụm trên mạng)

6. Hiếm và Tốt.
(Lụm trên mạng)

Một ông đại gia nhà giàu ở thành Hồ bị bệnh sắp chết, bác sĩ nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay qua chợ đen nội tạng bên Trung Quốc.

Đầu tiên, ông đại gia vào tiệm bán tim.Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là: tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim của đảng viên cộng sản. Ông ta liền hỏi chủ tiệm:

– Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả?

– Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.

– Sao hiếm?

– Ây dà, nị hông thấy sao? Cả triệu thằng đảng viên cộng sản mới có một thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mua đi.

Ông đại gia mua trái tim cộng sản. Sau đó, qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu…nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông đại gia hỏi chủ tiệm:

– Cái này nó hiếm nên mắc phải không?

– Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt!

– Tốt ra sao?

– Tốt lắm chứ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi.

Ông đại gia mua cái bao tử đó. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não như 2 tiệm trước, nhưng mắc nhất cũng là não của người đảng viên cộng sản. Lần này, vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay:

– Bán cho tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?

– Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằng đảng viên cộng sản mới có 1 thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm… nên còn mới!
“Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền”!
(Lụm trên mạng)

7. Bạn mới ở Old Dubai.

– Mày đâu tới?

– Việt Nam

– Oh! Nghe nói chúng mày ăn cả thịt con rắn?

– Cái gì cũng ăn! Đất, đá, nhựa đường, xi măng, sắt thép, beton… còn ăn nữa là!

– Chúng tao đạo Hồi, thờ thánh Ala. Chúng mày theo đạo gì?

– Đạo gì chúng tao cũng theo, cái gì chúng tao cũng thờ. Ngoài đủ các loại ông ra còn thờ cả cụ Rùa, ông Trâu, ông Lợn, ông Cá, cụ Cây… Thờ, nhưng đến tết là lôi các cụ, các ông ra đập chết rồi nhậu, nhậu xỉn đập nhau chết rồi thờ… đại khái vậy!

– Vui nhỉ!

– Vui chứ sao, hạnh phúc thứ hai thế giới đấy!

– Nhất định tao phải sang thăm nước mày!

– Ừ, nhưng nhớ đừng ôm bom theo, xuống sân bay là mất luôn!

– Họ thu à?

– Họ lấy trộm!

– Họ lấy làm gì?

– Cưa lấy thuốc làm pháo nổ cho vui!

Coppy từ fb Khanh Nguyen Tuan

8. Tu Cái Miệng Của Mình 
(Lượm trên mạng)

Người xưa có câu: “Phúc thủy nan thu” (nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành). Nói chuyện cũng giống như bát nước hắt đi, một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại được. Cho nên một lời trước khi nói ra không thể không suy nghĩ thận trọng.

Nói chuyện là một nghệ thuật. Dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo “vuốt mặt nể mũi”. Bạn nói người này tốt thì đắc tội với người kia, như thế chưa hẳn đã là thông minh. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Lời không tốt không nên nói, vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra?

1. Không nói những lời chán nản, thối chí, làm người khác nhụt chí. Cuộc sống rất cần những lời cổ vũ động viên từ người khác, cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình.

2. Không nói những lời tức giận. Khi tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, làm tổn thương người khác vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe.

3. Không nói những lời oán trách bất mãn ông chủ, bạn bè, thậm chí cả người nhà. Nếu bạn thường xuyên nói những lời oán trách, người khác nghe được sau này sẽ mượn đó làm đề tài để nói về bạn, cuối cùng tự mình làm khổ mình.

4. Không nói những lời tổn thương. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn!

5. Không nói những lời khoe khoang tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo thổi phồng chính mình. Người nghe xong nhất định không đồng tình. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại, để người khác nói, không thể tự nhận được. Khiêm tốn là tốt hơn cả.

6. Không nói những lời dối trá. Phật giáo giảng “Ngũ giới”, “cấm nói dối” là một trong năm giới cấm này. Chuyện bé xé ra to, quan trọng hóa vấn đề cũng tương tự như nói dối.

7. Không nói những lời bí mật. Không được tùy tiện phát ngôn. Hãy nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra, hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung.

8. Không nói những lời riêng tư. Ai cũng đều có những chuyện riêng tư, không thể mang ra nói lung tung. Khi bạn có nói ra chuyện riêng của người khác, tính xấu của bạn cũng đã lộ ra rồi. Hãy tôn trọng lẫn nhau, không tiết lộ những việc riêng tư của người khác.

Ngoài những điều kể trên, đương nhiên còn có rất nhiều điều không nên nói và không nên làm. Thận trọng với những lời nói của mình cũng chính là đang “tu khẩu” (tu cái miệng của mình). Bằng không chính bạn đang hủy đi phúc đức của mình đấy!
(Lụm trên mạng)

9. Tự Điển Tiếng Việt Của Một Người Mỹ
(Lụm trên mạng)

Tìm thấy những ghi chép trong sổ tay một du khách Mỹ đánh rơi trên bãi biển ở Việt Nam

– Ăn đi: Không có nghĩa là vừa ăn vừa đi mà chỉ nhắc nhở ai đó Ăn mạnh vào.

– Ăn mặc: Không có ăn chi cả mà chỉ có mặc không thôi

– Ăn nói: Cũng không ăn chi cả mà chỉ nói không thôi

– Buồn cười : Không có buồn gì cả mà chỉ có cười không mà thôi

– Cà lăm, Cà nhắc, Cà chớn, Cà khịa, Cà rịch, Cà tang: Không phải những loại Cà để ăn,mà những tật không hay của người ta.

– Đánh Giày: Không phải là Phang, Đánh, đập, đá vào Giày mà là “o bế “, làm đẹp cho Giày.

– Đánh Răng: Không phải là Đánh, Đập. . cho Răng đau, mà dùng bàn chải và kem làm cho sạch răng mà thôi.

– Đi Cầu : Là đi vô toilet chứ không phải lái xe hay chạy qua cầu đâu.

– Hai Vợ Chồng : Không có nghĩa là 2 Vợ 1 Chồng mà chỉ có 1 Vợ 1 Chồng thôi.

– Hai Ông Bà: Không có nghĩa là 2 Ông 1 Bà, mà chỉ có 1 Ông 1 Bà thôi.

– Làm thinh; Không có làm việc gì cả mà chỉ yên lặng , không nói năng chi hết.

– Làm biếng: Cũng không có làm chi hết mà chỉ . . .chơi không mà thôi.

– La cà : không la rầy ai cả mà rề rà (?) ghé chỗ này chỗ kia.

– Làm răng (mần răng) : Làm thế nào chứ không phải đi chữa Răng đau đâu.

– Ngâm thơ : Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc. .kéo từng chữ cho dài ra,cho người ta nghe hay hay.

– Nhà tôi: Không phải là cái nhà để ở mà NGƯỜI BẠN ĐỜI hay MỘT NỬA KIA. . . . của mình.

– Nhà thơ,nhà văn,nhà báo: Không có nghĩa là nhà để chứa những bài thơ,bài văn hay báo chí, mà là chỉ người làm thơ,viết văn,viết báo…

– Ông Sui: Là Ba mình gọi Ba của vợ mình, chứ không có nghĩa là ” Mr. . Unlucky” đâu.

– Tục ngữ: Không phải là những lời thô tục, mà là những lời dạy dỗ quý báu trong dân gian.
(Lụm trên mạng)

10. Một rừng – Nói lái………

– Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.
– Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.
– Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
– Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.
– Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
– Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.
– Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung
và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.
– Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.
– Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.
– Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi.
– Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.
– Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.
– Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.
– Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.
– Tình chan chứa là tình chưa chán.
– Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.
– Từ đâu có chữ đầu tư?
– Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.
– Người có lông mép thường có mông lép.
– Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.
– Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.
– Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.
– Tâm không đầy như Tây không Đầm.
– Củ không đứng vì cứng không đủ
– Người Bắc nói “đang đi trên đường”
– Người Nam nói “đương đi trên đàng”
– Người bí ẩn thường có ý bẩn

(Lụm trên mạng)

11. Chỉ cần anh quay lại



Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau

+ Anh chồng nói : Tốt nhất chúng ta chia tay đi
+ Người vợ tiếp lời: Nếu điều đó làm anh vui..

Anh chồng ra điều kiện : Chúng ta mỗi người bước đi 100 bước về 2 hướng khác nhau, nếu hết 100 bước mà cả hai quay đầu lại thì coi như không có chuyện gì, còn không thì về sau này nếu có gặp lại nhau chúng ta vẫn coi nhau là bạn bè nhé.

Anh chồng kìm lòng bước qua 99 bước, đến bước cuối cùng thì quay đầu lại,…sững sờ khi thấy người vợ không đi về hướng ngược lại mà đi theo ngay sau lưng mình.

+ Người vợ điềm tĩnh nó i: Chỉ cần anh quay lại, em sẽ luôn ở phía sau anh.
+ Anh chồng nghẹn ngào nấc không thành tiếng, ôm choàng vợ vào lòng rưng rưng, còn người vợ từ từ lẳng viên gạch giấu trong người xuống bụi cây, nghĩ thầm trong bụng : Chỉ cần mày bước thêm 1 bước nữa, viên gạch của bà sẽ cho nát con mẹ nó đầu mày luôn…

Sưu tầm

12. ĐÍT EM MẤY LỖ (Tặng những người thích nói lái)

Sáng nay, trên đường đi làm, tôi ghé vào đổ xăng, ngay lúc đó có một cô gái trẻ cũng vào đổ xăng đứng bên cạnh tôi.
Thằng bơm xăng nhìn cô gái rồi hỏi:
– Em gái, đít em mấy lỗ ?
Tôi giật mình, chỗ nhạy cảm của con gái mà thằng này dám hỏi như vậy à.
Tôi càng bất ngờ khi cô gái cười tươi trả lời:
– Đít em hai lỗ !
Sau một thoáng giật mình, tôi chợt hiểu ra “ĐÍT EM MẤY LỖ” là “ĐỔ EM MẤY LÍT”, cô gái trả lời “ĐÍT EM HAI LỖ” là “ĐỔ EM HAI LÍT”. Không nhịn được cười, tôi ôm bụng cười to, bất ngờ thằng bơm xăng hỏi tôi:
– Đít anh mấy lỗ ?
Tôi cười lớn hơn rồi trả lời:
– Cả đời anh, đít có một lỗ, mày tìm lỗ thứ hai cũng không có ha ha ha!

Ngay lúc đó, có bác xe ôm chạy chiếc xe cà tàng vào, có lẽ không có tiền nên trông bác rất rụt rè. Thằng bơm xăng nhìn bác rồi hỏi:
– Bác xe ôm, đít bác mấy lỗ ?
– Chú ơi ! Đít tôi nửa lỗ !
Ha ha ha lần đầu tiên tôi thấy có trường hợp “đít nửa lỗ”, tôi cười sắp ngất, thì lúc đó xuất hiện một anh chạy xe SH vào, thằng bơm xăng nhìn anh rồi hỏi:
– Anh SH, đít anh mấy lỗ ?
SH trả lời:
– “ĐÍT TÔI ĐẦY LÔNG” là “ĐONG TÔI ĐẦY LÍT” (đầy bình).
Nghe đến đây tôi cười ngất luôn !!!

Chôm trên mạng

13. 17 lời khuyên Tỷ phú dành tặng cho phụ nữ vô cùng hữu ích suốt cả cuộc đời (Lượm trên mạng)

Với nhiều năm trên thương trường, cũng như kinh nghiệm tích luy từ cuộc sống. Lúc ở độ tuổi 84, tỷ phú giàu nhất châu Á- Lý Gia Thành đã đưa ra 17 lời khuyên dành cho tất cả phụ nữ và đến nay vẫn vô cùng hữu ích.

Hiện tỷ phú Lý Gia Thành đang ở độ tuổi 87. Ông là nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người Hồng Kông. Năm 2007, ông được tạp chí Forbes xếp vào vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với số tài sản lên tới 23 tỉ USD. Năm 2012, khối tài sản của ông đã lên đến 34 tỉ USD.
Tỷ phú Lý Gia Thành là chủ tịch tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố (Hutchison Whampoa Limited), và Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong Holdings). Tại Hồng Kông, ông được ví như “siêu nhân” và được người dân kính nể.

Dưới đây là 17 lời khuyên của tỉ phú Lý Gia thành dành cho bạn:
1. Hãy nghĩ ra cách KIẾM TIỀN như thế nào chứ không phải TIẾT KIỆM TIỀN như thế nào.
2. Có BUỒN CHÁN đến mấy cũng không lớn tiếng kêu than, phải giữ được sự BÌNH TĨNH.
3. Khi thích 1 thứ gì đó, hãy TỰ NỖ LỰC kiếm tiền mà mua.
4. Nói ít làm nhiều, nếu có thể thì ĐỪNG NGỒI, vận động thích hợp hơn!
5. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG nhiều tiền thì cái gì cũng có.
6. Nếu không thích công việc hiện tại hãy THAY ĐỔI nó, còn không hãy im lặng mà làm, đừng phàn nàn.
7. Khi hiểu rõ 1 vấn đề, hãy mạnh dạn TỪ BỎ.
8. Có thể không đồng thuận, nhưng cần có sự TÔN TRỌNG
9. Khi chưa đưa ra được QUYẾT ĐỊNH, hãy để thời gian giúp bạn, nếu không có cách nào quyết định, hãy làm rồi mới nói, bằng lòng với sai lầm, không được oán hận.
10. Nhất định phải là người phụ nữ có GIÁO DỤC.
11. Cần XINH ĐẸP, nhưng càng cần có KHÍ CHẤT.
12. Khi bị phản bội, hãy học cách KHOAN DUNG người khác, nếu giúp được ai thì hãy giúp, nhất định không dồn họ vào chân tường, mặc dù làm được điều này là rất khó.
13. Không nên giữ THÙ OÁN, nếu có thể không gây tổn thương cho người khác thì đừng gây, không ai ở với ai cả cuộc đời, 1 số việc không nên giữ trong lòng.
14. TIỀN rất quan trọng, nhưng không được phép dựa vào đàn ông hoặc bố mẹ.
15. Không quá ĐỀ CAO khả năng của mình trước tập thể, bởi khi rời xa, bạn sẽ phát hiện ra rằng, không có bạn mặt trời vẫn chiếu soi bình thường.
16. Sự việc trong QUÁ KHỨ hãy cho nó trôi qua, nhất định phải BỎ QUA.
17. Cho dù mất đi tất cả cũng không được để mất đi NỤ CƯỜI. Tâm thái quyết định tất cả.

Sưu tầm

14. CU BA TEO RẦU ! Sưu tầm



Bà vợ xách giỏ đi chợ về thấy ông chồng là đảng viên một tay đang vò đầu bứt tai còn tay kia buông hờ tờ báo giấy. Ngạc nhiên, bà vợ cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì vậy ông?

Không thèm nhìn vợ, đôi mắt thẩn thờ xa xăm, ông chồng buông thỏng một câu giọng nẩu đặc quánh:
– Cu ba teo rầu bè quơi!

Nghe vậy, bà vợ chưng hửng bĩu môi dài cả thước, liếc xéo ông chồng già, trả lời:
– Tưởng chiện gì? Cu ông teo từ lâu rầu chớ đau phải bi giờ mới teo mà khoe?
– Cái bè này! Tui nói lè nước bạn Cu Ba của te nó teo rầu! Là nó bỏ CNCS rầu, bè hỉu chưa?

Lần này bà vợ lại còn trề môi dài thêm ra nữa rồi xí lên:
– Xí!!! Tưởng gì? Vậy lè nó khôn hơn cái thằng đồng chí của nó rầu! Thoát re được cho dân nó bớt khổ!
– Bè nói vậy là seo?
– Thì cái CNCS nó giúng như ông đó, chỉ giỏi to mồm nói dóc chớ có lèm ăn được gì cho vợ sung sướng đâu mà tiếc rẻ? Xí!!!

Nói xong bà vợ ngoe nguẩy đít xách giỏ đi thẳng một hơi vô nhà, để anh chồng ngồi đực mặt ra vì giận mà không biết cách nào trả lời lại.

Cóc Tía

15. Chính là..(Lụm trên mạng)

Sau một đêm dài nồng nàn, nóng bỏng với cô nàng, một người phụ nữ mà chàng vừa mới quen, bỗng chàng trai nhìn thấy một bức ảnh một người đàn ông khác treo ở trong phòng nàng…
Chàng trai bắt đầu lo lắng, rồi hỏi:
– Đây là chồng em à?
Hỏi xong, chàng trai hồi hộp nghe nàng trả lời…
– Không, ngốc ạ! Nàng trả lời xong liền ôm lấy chàng thật chặt.
Chàng trai tiếp tục thắc mắc:
– Thế bạn trai của em à?
– Không, không phải! Nàng nói rồi cắn nhẹ vào tai chàng.
Chàng trai bây giờ nôn nóng hơn:
– Vậy bố hay anh trai của em à?
– Không, không, không phải mà… Anh thật đáng yêu và hấp dẫn khi anh ghen đấy! Nàng trả lời xong rồi cười.
Đến lúc này chàng trai sốt ruột và bực bội liền quát to:
– Vậy là thằng nào, thằng quái nào hả?
Bấy giờ nàng mới thì thầm vào tai chàng:
– Là em đấy, là em trước đây, trước khi em phẫu thuật đấy ạ!?!
Xỉu….!?!

(Lụm trên mạng)

Leave a comment