
Yêu tha thiết mật đắng ngậm cay ,
Làm sao biết được nông nỗi này …?
Khi say sưa chìm trong đắm đuối ,
Cầm bằng đổi dạ nào có hay …?
Loang tím chiều thu vi vu thổi ,
Mối u hoài tiếp nối lòng đau .!
Sương sa lạnh lắng đọng âu sầu ,
Nhìn trời bơ vơ buồn rầu vây kín …!
Đôi môi ngọt ngào vòng tay âu yếm ,
Sót lại quanh đây thoáng dịu mùi hương ..?
Người đã ra đi ai oán đoạn trường ,
Để lại riêng côi tình thương chiếm đóng .
Bặt tin rồi mù sương rơi đọng …,
Mắt hiền hoà giọng nói trao yêu ..!
Ôi tha thiết vóc dáng mỹ miều ,
Để anh đơn côi cô liêu buồn lắm .
Chiếc lá chơi vơi trùng khơi muôn dặm ,
Đêm đen lan dần bãi vắng nhìn trông …?
Trôi theo con gió mây kéo bập bồng ,
Nhìn ra biển khơi tàn đông phủ sóng …
Trở lại cô đơn phòng không bỏ trống ,
Chăn chiếu giường , gối ấm còn hơi …?…!
Chẳng tiếng chia tay , lặng lẽ xa vời ,
Nhớ nhung tràn về bờ môi đỏ mọng …
Thon thả đẫy đà no tròn nóng bỏng …,
” Ôm anh nức nở thấm nhỏ lệ sầu …!
Chẳng hay chuyện mình trăn trở về đâu ,
Em hứa bên nhau dài lâu sống mãi …?…! “
Anh có ngờ đâu đành chi bỏ lại …,
Nước mắt hôm nào ướt dải bờ vai …?
Người đi hoang vắng ôm gối canh dài …,
Thế mới biết tình ai ngang trái …!…?
(¥)-Bài cũ sửa lại một vài nơi thiếu âm vận
Antioch , California Ngày 30 tháng 3 năm 2016.
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME