Thật quá ê chề đời em băng giá ,
Thấy sao xa lạ gặp được lúc đầu …?
Chiều hôm man mác gió thổi về đâu ,
Em sụt sùi âu sầu bối rối .!
Chúng ta nghèo nàn nhà tan trôi nổi ,
Đi lang thang ngày tháng tối trưa .
Bỏ quê hương mười mấy năm thừa ,
Lạc lối nhau hè mùa đỏ lửa …
Kỷ niệm ngày xưa làm cho lệ ứa ,
Nhìn len lén không dám ngẩn đầu !
Em tàn tạ gặp cảnh nương dâu ,
Bán vui cho người mơ cầu sự sống .!
Bom đạn chẳng nề , hằng đêm đổ xuống ,
Chạy lên đô thị tình huống tả tơi …
Anh vào quân đội sương gió cuộc đời ,
Cách trở lâu rồi xa vời thương nhớ .?
Hỏi tên em hành quân xóm nhỏ ,
Tìm kiếm hoài chẳng rõ ân nhân .
Nay thôi quá khứ chẳng cần ,
Hãy cùng bên nhau tương thân dâu bể .
Mơ thấy anh mồ hoang vắng vẻ ,
Khóc ngậm ngùi như kẻ lên ba .!
Mình chia tay thuở ấy lệ nhoà ,
Trời thương thay tình ta chưa mất hẳn .
Áng mây chiều âm u trong nắng ,
Em bằng lòng núp bóng dưới anh .
Như chim có tổ ca hót trên cành ,
Vạn dặm quan san trở thành mái ấm …
Antioch , California ngày 02 tháng 3 năm 2016