( Họa theo vần thơ ” Mưa Đêm ” của Nữ Thi Sĩ An Lê Bình )
*817 / MƯA ĐÊM

Mưa như trút , ngoài thềm xối xả ,
Rơi vội vàng hối hả trôi mau .
Cô đơn gác lạnh u sầu ,
Phảng phất mùi nhớ , buổi đầu khát khao .
Trời khuya khoắt rì rào tiếng gió ,
Hồn lạc loài lấp ló trong đêm .
Vi vu thoáng đánh song rèm ,
Mơ màng nhân ảnh , chong đèn đợi trông .
*
Em u uất , xuôi giòng lệ đổ ,
Giọt tình buồn tự thuở yêu thương .
Thao thức suy tưởng miên trường ,
Bờ mi ràn rụa , vấn vương xa vời …!
*
Đời hiu hắt , tuổi thời con gái ,
Mất anh rồi , quằn quoại thương đau .
Trách ai sao khéo cơ cầu ,
Biệt vô âm tín , biết đâu bóng chàng ?
*
Mưa tí tách , lan tràn con nước ,
Ngập cõi lòng , vô phước long đong .
Thương thay bạc phận má hồng ,
Chuyện tình dang dở , ước mong vội tàn …!
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 5 năm 2018
*
MƯA ĐÊM …
Mưa đêm về ru giấc ngủ em say
Rơi từng hạt lạnh vai gầy lạc lối
Đêm nghiêng cứ vuốt ve niềm ngóng đợi
Hương yêu nồng mùa cũ gợi khát khao ..
*
Đêm khuya rồi, ai gửi nhớ cho nhau
Bao lưu luyến ngọt ngào mơ ảo ảnh
Chơi vơi vỡ loang thềm câu hát lạnh
Thương dáng gầy lòng chạnh buốt chiều hoang
*
Khuya về rồi, đêm có còn mênh mang
Cơn mơ vội nhẹ nhàng ngăn ký ức
Nghe gió trở rơi nghiêng trong lòng ngực
Bờ mi mềm nước mắt ướt như sương…
*
Đêm trở về , níu nỗi nhớ đan thương
Mưa ti tách vào đèn đường run rẩy
Anh trốn chạy em tìm hoài chẳng thấy
Để đêm buồn giăng mãi giữa hư không ..
*
An Lê Bình …07/05/18
*
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3