*1096 /MỘT CHẶNG YÊU ĐƯƠNG TUYỆT VỌNG BƠ VƠ , THẾ SỰ ĐỔI THAY TÌNH THƠ KHỔ LUỴ

Trở về Huế lần sau cũng như trước ,( 20/10/2015 )
Con đường xưa cũ giẫm bước lê thê .
Quá khứ trong tôi hiển hiện quay về ,
Ký ức vãng hồi đè lên trí nhớ …
Kể từ lúc …bốn lăm năm bức tử , ( 30/4/1975 )
Ruột quặn thắt khốn khổ cảnh hung tàn .
Cường quyền man rợ họng súng huênh hoang ,
Răm rắp sẵn sàng rền vang tiếng nổ …
Sợ chết chóc , phải quy thuần chế độ ,
Phân chia lục soát cán ngố săn lùng .
Mục đích nhồi sọ đạo lý suy vong ,
Cổ suý tham ô thông đồng cướp của …
Bưng bô háng nô tam vô chủ nghĩa , ( Vô Gia Đình , Tôn Giáo , Tổ Quốc )
Đau lòng thấm thía bốn thế hệ tiêu vong .
Tự Do Dân Chủ đâu nữa mơ mòng ,
Quảng bá hoang dâm chìm trong vô cảm …
Lan tràn cướp bóc cơ hồ thê thảm ,
Rượu chè trai gái đĩ điếm tự nhiên .
Cọng bè ngu dốt , nô lệ  , chuyên quyền ,
Đất nước tan hoang tham tiền diệt chủng …
Chia tay Huế , đành xa vời quần chúng ,
Nhung nhớ não nề biệt vắng bao năm .
Quay lại quê hương trăn trở đêm nằm ,
Thể chế độc tài hung hăng khát máu .
Nhờ bạo ngược chúng truyền ngôi con cháu ,
Triệu thằng nương náu thế lực mua danh .
Những đứa đẻ hoang kết nối tung hoành ,
Cúi lòn trung hoa manh tâm bán nước .
Trường Tiền nối dài nữ sinh tha thướt ,
Tà áo tung bay dìu bước song đôi .
Tuổi tình mơ mộng nguyện ước trao lời ,
Nhịp nhàng chân đi khung trời nắng đổ .
Ngôi trường đó muôn đời trong trí nhớ ,
Ơn thầy từ độ bỡ ngỡ lên năm .
Cũng lâu lắc lắm chạy nhảy tay cầm ,
Tung tăng sân đình cùng dăm ba đứa .
Thơ ngây trẻ con miệng còn hơi sữa ,
Xấp xỉ lớn dần đến lứa tròn trăng .
Yêu ai tha thiết nhắc nhở âm thầm ,
Tiễn biệt ra đi ôm chầm tiếc nuối …( 25/12/1979 )
Vĩnh biệt Huế thương nhìn em lần cuối , ( 10/12/2015 )
Thời gian cách trở luống tuổi đợi chờ .
Một chặng yêu đương tuyệt vọng bơ vơ ,
Thế sự đổi thay tình thơ khổ lụy …!
Ghi lại lần cuối cùng trở lại thăm Huế và không
bao giờ trở lại …( Từ 20/10/2015-10/12/2015 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 3 năm 2020