Đời ngang trái nuốt lệ sầu bi đát ,
Cung đàn lỗi nhịp điệu nhạc thê lương !
Hai ngã phân ly cản trở đôi đường ,
Em vẫn tôn thờ tha phương hình bóng…
Bao kỷ niệm bồng bềnh trôi trên sóng ,
Vác mặt nhìn theo gió lộng tuôn trào .
Con thuyền định mệnh nước vỗ lao xao ,
Đau đớn người đi má đào khổ lụy…
Mình say đắm từ ban đầu khởi thủy ,
Mơ ước có ngày “ bĩ cực thái lai “ . (&)
Yêu đương trìu mến nắn nót hình hài ,
Thế sự đổi thay lạc loài trống vắng .
Khóc nức nở không một ai mà chẳng ,
Tình mặn nồng đăng đẵng vượt trùng dương .
Tủi thân con gái buốt dạ canh trường ,
Số kiếp cô đơn người thương biệt hắn .
Xa mặt cách rời buồn rơi ảm đạm ,
Cậy nhờ ơn trên tình thắm duyên đong .
Cảm mến yêu anh gói gém mơ mòng ,
Đừng nỡ bon chen đem lòng phụ bạc .
Cưu mang đã , ngàn năm xin ký thác ,
Kẻ trung thành chẳng khao khát tình riêng .
Gặp lúc cùng bí ăn bánh trả tiền ,
Chớ gây khổ đau tạo niềm cay đắng…
Chợt thức giấc , nhìn ra cảnh vắng ,
Dưới trăng mờ suốt chặng vào thôn .
Xa đưa trống giục canh dồn ,
Buồn chi đáo để héo hon tuổi đời .
Nỗi lo lắng chàng ơi có có ,
Mà đèo bồng bày tỏ yêu đương .
Sinh nghi ám ảnh miên trường ,
Đàn ông nhẹ dạ biết lường sao đây…
Thu rơi rụng vơi đầy phủ lá ,
Nơi chúng mình từng đã đi qua .
Ráng pha xuyên ánh chiều tà ,
Quay về qúa khứ lệ nhòa nhớ nhung …
Đành ôm phận trong khung cửa khép ,
Giữ cho tròn tình đẹp ý thơ .
Tha hương đại hải cách bờ ,
Trùng khơi vạn dặm em chờ đợi mong …
Ghi chú :
-(&)Bĩ cực thái lai : cùng cực có ngày sung sướng
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 7 năm 2020