Nỗi u buồn lay động trái tim non .
Em vẫn mơ nhân ảnh mỏi mòn ,
Để hiện thực bay về còn cảm giác …
Hôm nay đến trường hồn thất lạc ,
Đi tìm chàng giọng hát liêu trai .!
Miên man cứ mãi u hoài ,
Người yêu thương ấy ở ngoài tầm tay !
Anh biết không từ nay em đã ,
Mến yêu chàng trút cả nồng say .
Xin cho tâm sự giải bày ,
Dù trong chốc lát lòng này khát khao .!
Đêm hôm qua không sao ngủ được ,
Bóng dáng người đi ngược vào tim.
Trông mong gặp được kiếm tìm ,
Hay làm cao quá chẳng thèm phải không …?…!
Bởi vì sao bông hồng trao gởi.
Lại làm đày tức tối em đây …!
Đơn phương chiếc bóng hao gầy ,
Buồn chi lạ rứa giọt đầy châu sa …!
Khổ cho em người ta không tưởng ,
Yêu một mình tình vướng tương tư .!
Mưa bay gió cuốn vù vù ,
Nhìn ra đồng trống âm u não nề …!
Hồn trôi ngất ngưỡng trong mê ,
Tình xây ảo ảnh đêm về gặp anh .
Vấn vương âu yếm bên mành ,
Nụ hôn nồng thắm mộng lành giấc mơ …
Hỡi người ơi chàng thơ điệu hát ,
Sao đa tài tan tác cho ai ?
Yêu anh thở vắn than dài ,
Đời em hiu quạnh lạc loài bơ vơ…!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch. California Ngày 19 tháng 4 năm 2017