Vào một buổi chiều tàn của ngày cuối thu, khi những chiếc lá vàng vẫn còn rơi và cái lạnh của mùa đông cũng vừa chợt đến , hồn bỗng chợt giật mình ray rứt nhớ thương một người, nhưng lại nhận ra tình yêu ấy đã chỉ còn giống như một TÌNH KHÚC GIAO MÙA !!!
LHNCGQ Tình Khúc Giao Mùa (Không lời)
ஜ۩۞۩ஜ

TÌNH KHÚC GIAO MÙA (LYRICS)
Chiều thu cuối chưa tàn,
Trời hong nắng hanh vàng,
Từng cơn gió điên cuồng,
Rụng rời thu lá vương.
Lạnh lùng đông bước sang.
Bàng hoàng thu vỡ tan.
Giật mình nghe nhớ thương,
Hồn chợt như khói sương…
Một chút hương thuở đó
Vấn vương ngày thơ
Đắm say tình mơ.
Ngọt ngào thắm môi cười
Ngày tháng bên người
Nồng ấm xuân đời…
Chìm trong cõi mơ màng,
Hồn đông giá hoang tàn.
Ngày xưa đã xa mờ.
Ngậm ngùi tan ước mơ !
Trời chiều thu nắng phai,
Lạc hồn mây gió lay,
Trầm mình trong đắng cay…
Tình tàn theo lá bay !!!
Con Gà Què (Nov 09, 2015)


Lạc hồn mây gió lay, (Music sheet bị sai nơi chữ màu đỏ, lay chứ không phải bay)
Nghe thêm ….Nhạc LHN & CGQ
Đọc thêm : Thơ Con Gà Què – Thơ Lê-hữu-Nghĩa –
Chuyện ngắn Lê-hữu-Nghĩa – Văn Con Gà Què
2 replies on “Tình Khúc Giao Mùa”
Trời chiều thu nắng phai,
Lạc hồn mây gió lay,
Trầm mình trong đắng cay…
Tình tàn theo lá bay !!!
LikeLike
Xin cảm ơn Như Hà đã “thổi hồn” vào bản nhạc.
Con Gà Què
LikeLike