BIỂN CHẾT NON – CA NHẠC SĨ QUỐC HÙNG TRÌNH BÀY

 

 

Published on Jun 3, 2016

Biển Chết Non (Nhạc và lời: Quốc Hùng)

Quê hương tôi biển dài uốn lượn quanh bờ
quê hương tôi biển làm con sóng thẫn thờ
quê hương tôi biển rộng mênh mông đợi chờ
từng ngày tàu lưới ra khơi thuyền về đầy cua tôm cá
Nhưng hôm nay biển lại than van kêu gầm
trông xa khi từng đàn tôm cá phơi thây
nghe đâu đây biển gọi tên ai nghẹn ngào
chập trùng ngọn sóng lao xao rì rào đớn đau thét gào
Biển chết non quê hương tôi chìm đắm một đại dương
trông xa khi tàu cá không còn đi
Biển chết non nghe đâu đây ngàn tiếng than triền miên
chung quanh tôi cuộc sống đang lầm than ai đang tâm dìm chết một đại dương
Biển vắng tanh nghe đau thương trong tiếng yêu biển xanh
ai ra tay tàn phá môi trường xưa
Biển vắng tanh môi sinh kia còn đó hay tàn phai
cho tan hoang cuộc sống đang lầm than nghe tâm tư biển chết trong chiều nay

Leave a comment